Lo Lung Lung Lo
mảnh đời anh mục ruỗng
tôi hồn phách phế hoang.
nhân gian nay vu vắng,
tìm chi chốn hoang tàn?ở đâu có nắng vàng
sưởi hồn nay giá lạnh?
tìm đâu ra luyến ái
lấp trống lòng tôi anh?ta xuôi miền hiu quạnh
ta ngược miền đơn côi,
bốn bề quanh tăm tối
mãi vẫn một mình thôi.
tôi hồn phách phế hoang.
nhân gian nay vu vắng,
tìm chi chốn hoang tàn?ở đâu có nắng vàng
sưởi hồn nay giá lạnh?
tìm đâu ra luyến ái
lấp trống lòng tôi anh?ta xuôi miền hiu quạnh
ta ngược miền đơn côi,
bốn bề quanh tăm tối
mãi vẫn một mình thôi.
20.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com